"Ghen tị với cô vợ may mắn có chồng hiền lành, chu đáo và sẵn sàng vào bếp nấu cơm cữ cho vợ"
Sau khi sinh, phụ nữ thường yếu ớt cả thể chất lẫn tâm lý, dễ tổn thương. Do đó, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong việc chăm sóc cũng có thể khiến họ buồn bã và ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong các nhóm Facebook dành cho phụ nữ sau sinh, nhiều người thường chia sẻ nỗi niềm khó khăn của mình. Tuy nhiên, một mẹ trẻ ở Hà Nội đã gây ấn tượng khi chia sẻ về sự hỗ trợ tuyệt vời từ chồng mình. Cô cho biết chồng đã thay đổi hoàn toàn, không chỉ nấu ăn mà còn chăm sóc con và giúp vợ nghỉ ngơi, dù trước đây anh chỉ biết chờ vợ làm. Những bữa ăn đơn giản mà chồng nấu là biểu hiện của tình yêu thương dành cho cả mẹ và con.
Ngọc Thu, sinh năm 1997, chia sẻ những bữa cơm cữ do chồng, Đức Anh (sinh năm 1995), nấu cho cô sau khi họ mới kết hôn được nửa năm và có em bé đầu lòng. Cặp đôi gặp nhau cách đây gần 4 năm trong một lần đi chơi cùng bạn bè và nhanh chóng phải lòng nhau. Tuy thời gian đầu yêu nhau, họ ít gặp gỡ do học hành và công việc, nhưng tình cảm vẫn bền chặt. Gia đình ban đầu phản đối vì cả hai còn trẻ và công việc chưa ổn định. Ngọc Thu nhận xét Đức Anh hơi vô tâm và không tinh tế, trong khi cô thường sáng tạo trong mối quan hệ. Đức Anh hiền lành và tốt bụng, bù đắp cho tính cách nóng nảy của Ngọc Thu.
Thỉnh thoảng Ngọc Thu và Đức Anh xích mích do tính cách trái ngược. Cả hai còn trẻ và mới bước vào hôn nhân, nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, Đức Anh đã trở thành một ông bố trẻ mẫu mực. Anh tự tay làm mọi việc để giúp vợ đỡ vất vả, chăm sóc con cái chu đáo, thậm chí thay tã và dỗ con ngủ. Ngọc Thu tự hào về chồng, cho biết Đức Anh còn nấu ăn cho cô trong thời gian ở cữ, mặc dù trước đây anh chưa từng vào bếp. Anh thường hỏi cô công thức và cố gắng đổi món để cô không chán.
Trong ngày đầu tiên nấu ăn, anh ấy đã làm canh rau ngót cho Thu nhưng quên vò, khiến rau cứng khó nuốt. Mỗi lần nấu, cả hai cùng thưởng thức và Thu chia sẻ những kỷ niệm vui trong tháng ở cữ. Ngọc Thu cho biết chồng không phải là người lãng mạn, nhưng khi thấy vợ đau do vết khâu, Đức Anh đã tìm cách pha nước muối ấm để giúp cô. Hành động tuy không ngọt ngào nhưng lại thể hiện tình yêu của anh, khiến Thu cảm thấy hạnh phúc. Bài viết của Ngọc Thu về việc chồng nấu ăn đang thu hút sự chú ý từ nhiều mẹ bỉm sữa và các cô gái sắp làm mẹ, với nhiều người ghen tỵ vì tình cảm mà Đức Anh dành cho vợ và con, mặc dù món ăn có chút vụng về.
Một người dùng Facebook chia sẻ rằng chỉ cần chồng biết nấu ăn và cùng vợ chăm con, mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn. Nhiều mẹ bỉm sữa đồng tình, cho rằng chồng như vậy thì sinh mấy đứa cũng không ngại. Ngọc Thu vui mừng khi câu chuyện gia đình mình được nhiều người yêu thích. Cùng nhau vượt qua khó khăn giúp tình cảm vợ chồng cô thêm gắn bó và hạnh phúc. Cô cũng cảm thấy may mắn vì được gia đình chồng đối xử tốt, dù ban đầu có chút phản đối. Giờ đây, khi đã có cháu bế bồng, bố mẹ chồng đã thoải mái hơn, và chồng cô rất yêu thương, chăm sóc con, khiến cô cảm thấy hạnh phúc mà nhiều phụ nữ mơ ước.











Source: https://afamily.vn/hon-ghen-voi-co-vo-may-man-cuoi-duoc-chong-hien-tot-dam-chang-ngai-vao-bep-nau-com-cu-cho-vo-20180320235225269.chn